Khu Phố Nhỏ

Khu phố nhỏ nói gì khi đêm xuống
Phải lời thương anh gởi đến cho em?
Say rồi ư khi rượu còn chưa uống
Say sóng tình trong hạnh phúc dịu êm

Em đem trăng giấu vào sau chiếc gối
Chờ mộng về trải trên lối liêu trai
Có nụ hôn chao nghiêng, hồn bối rối
Đôi vành môi khao khát, vấn vương hoài

Vỗ thật khẽ nhé sóng đêm của biển
Bãi cát nằm chờ nghe chuyện trăm năm
Tình trao anh tháng ngày không thể đếm
Kiếp nào đâu hò hẹn đã có lần!

Thả cho tóc bềnh bồng thêm huyền thoại
Cánh cửa đời hé mở, gọi tên nhau
Dìu từng bước, nghe lòng thương quá đỗi
Kết thang mây, hai đứa bắt nhịp cầu

Khu phố nhỏ tuy xa mà chẳng lạ
Có tình anh trong tất cả tình em
Hồn tha thiết gởi vào hương hoa lá
Đợi gió về nâng cánh nụ tơ duyên


031804




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả