vội vàng
vội vàng chi cho lắm
để... gặp nhau giữa đường
nếu mà em bước chậm
bây giờ còn... chưa thương
là... người dưng khác họ
ai bảo nhớ, thật kỳ
đỗ thừa tại anh đó
ánh mặt nhìn lạ ghê!
vội vàng anh viết tặng
bài thơ trao tình đầu
em đọc rồi ngơ ngẩn
chẳng lẽ mình... yêu nhau?
gió hát lời của gió
trăng trải màu của trăng
đêm thì thầm tiếng thở
em mơ anh đến gần
em hát lời của biển
mênh mông đợt sóng dài
em hát lời hò hẹn
bàn tay chờ bàn tay...
vội vàng, ừ, có lẽ...
vội vàng vậy mà... hay
vội vàng không kẻo trễ
nợ duyên mình hôm nay...
031804