Thôn Xanh
Em có bao giờ nhớ Thôn Xanh
Dặt dìu tiếng nhạc xen qua mành
Giọng ca đất Huế nghe vời vợi
Khơi động hồn ta như thác ghềnh?
Em có bao giờ ghé Thôn Xanh?
Mùa Thu năm đó lá trên cành
Chuyển màu rực rỡ ngày gặp gỡ
Kỷ niệm bao giờ phai trong anh!
Anh nhớ đường đi đến Thôn Xanh
Vừa xa, vừa nhỏ, lại vòng quanh
Cánh hoa nở muộn, ơi tuyệt diễm
Thơm ngát đời ta ước mộng lành
Anh nhắc, em yêu, về Thôn Xanh
Mười năm không hết chuyện duyên mình
Chỉ trong giây lát thành nên phận
Trăm năm giữ mãi phút ân tình
Thôn Xanh kỷ niệm ngọt lành
Dư âm kỷ niệm tươi xanh dạt dào
Áo em dã hạc thanh cao
Môi em tố nữ ngọt ngào mạch nha