nghiêng vai - xa tầm với ...

sợ quá
mùa mưa rồi sẽ đến
gió về - gây dựng bão, phong ba
rồi người cũng sẽ của người ta
rồi ta - mảnh đời riêng khép kín

sợ quá
đôi môi hồng ngọn nến
sẽ phai màu khi thiếu vắng - anh
ơi tình yêu! - ơi quá mong manh
yêu, không chỉ thế giới riêng hai đứa

sợ quá
mai rồi ... ta phải lựa
tình thân, gia đình - bỏ lại cho ai ?
tay trong tay, vai tựa cạnh kề vai
vẫn thấy thiếu, sợ ngày mai - không thể giữ!

sợ quá
tiếng nói, cười, anh - trong từng nét chữ
nỗi nhớ thi nhau nỗi nhớ chẳng khiêm nhường
sợ quá
thương, mỗi ngày mỗi một hơn
ơi sợ quá! nghiêng vai - trăm trăm xa tầm với ...

March 18/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả