Hãy Giữ Trong Tim
"Mái tóc dài thơm hương mùi dạ lý
"Miệng em cười anh để ý anh thương
"Nghiêng trong nón lá tơ vương
"Mắt trông về hướng xa phương gợi buồn..."
Ánh mắt này đã bao lần anh nói:
- "Trông mơ màng, diệu hiền quá, bé ơi !
Chiếc môi xinh, em nở nụ cười tươi
Chiếm hồn anh giữa vực đời cay đắng !"
- "Em đã đến mang cho anh tia nắng
Xoá mây mờ, sương phủ lạnh hồn căm
Chỉ một lần em đến, chỉ một lần
Cũng đủ làm cho lòng anh ấm lại"
- "Mái nón che nghiêng, tóc dài một mái
Thướt tha thay, trong màu áo thiên thanh
Màu của trời, của biển, của mây xanh
Anh đã yêu ngay... lần đầu tiên gặp"
- "Cho anh xin... hôn lên bờ môi ấm
Nghe vị tình phiêu lãng cuối trời mây
Nghe tâm hồn mộng mị về đêm nay
Tình trao nhau, cho ngày dài nhung nhớ !"
Cảm ơn anh những lời tình bày tỏ
Gởi về em bằng tất cả chân thành
Em chỉ là "loài hoa cỏ" mong manh
Gió lùa, mưa dập, e tình sẽ mất !
Em sợ lắm một ngày kia rất thật
Chiếc bóng anh vụt mất giữa tầm tay
Chi bằng anh... hãy giữ mối tình này
Trong tim nhớ ! Đừng làm tan vỡ nhé !
Phương Vy 18.03.2004