Tôi Vẫn Nhớ...

Tôi nhớ có lần người bảo tôi
Thôi tình chia cắt đã xong rồi
Trách chi hoàn cảnh bởi thời gian
Duyên mộng đầu tình đã xa xôi

Vẫy tay tình đầu đã dở dang
Tình trong dĩ vãng tình miên man
Trách chi duyên nợ mình chẳng có
Biệt ly ngày cũ bước sang ngang

Mây ngàn hôm nay bổng xuân tình
Không gian ẩn hiện một bóng hình
Tưởng rằng chuyện cũ vào thiên thu
Đừng trách nhau ai nỡ vô tình

Hồn về nỗi nhớ một bài thơ
Sao người còn giữ những mộng mơ
Đã chia ly sao tình vẫn nhớ ?
Thôi đừng duyên nợ những đợi chờ...
VHla




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả