HONG NGỌN LỬA TÀN
Bầu đã cạn rượu đà tuôn chảy
Nhưng lòng em chẳng mảy may phai
Lửa tàn hong lại từng ngày
Niềm vui đọng lại thương vay cho đời
Em cũng biết những lời tha thiết
Chỉ đem ra để viết trong thơ
Tình ta đâu đợi đâu chờ
Niềm vui đã mất hững hờ tháng năm
Em vẫn sống âm thầm hoài vọng
Một tình thương lắng đọng ngày qua
Cho anh một chút thiết tha
Không mang lệ đổ nhạt nhoà trong tim
Bao dấu ái êm đềm vương vấn
Bởi đời anh lận đận tình chung
Giấc mơ cho đượm môi hồng
Niềm đau vụt tắt tình hồng nở hoa..
03/19/04