Gửi Tây Nam




Mở hộp thư, con tim tôi bần bật
Một email tròn trĩnh từ Tây Nam
Thơ vài chữ mà lòng tôi ngây ngất
Tên của em - mùa hạ - Tôi : xốn xang

Nơi em ở cằn khô những bụi cát
Đốt Tim tôi gió sa mạc tháng hè
Em có biết rằng tôi đang chết khát
Thèm cơn mưa để hai đứa nghiêng che

Cho tôi gởi nửa hồn qua bên ấy
Nhập hồn em, mình đi dạo hoang vu
Trong giấc mơ, mùa hạ ơi có thấy ?
Màu xanh tươi lấn áp chốn ao tù

Từ quen em tôi chợt yêu tha thiết
Xứ khô cằn, Téch xịt bụi mù trời
Da em đỏ, tôi khen : duyên lắm đấy!!
Đỡ tốn tiền hay khổ cực đi phơi

Ngỏ với em những lời tình thật nhất
Đừng cười tôi rằng Tửng mấy ai tin
Em có hay tôi bõ công tìm kiếm
Một nửa kia ở mãi tận Tây Nam ?

Con gái bắc, tôi vẫn ao ước được
Lời tỏ tình dù có thể muộn màng
Đừng nguây nguẩy khiến tim tôi rướm máu
Và cuộc tình mới chớm phải sang trang



----------------------



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả