Gửi xứ Kăng gu ru
Ở bên ấy bây giờ trời nóng lắm
chẳng như bên này tuyết vẫn đổ ngoài hiên
Để lòng em vẫn dấy những muộn phiền
Những quanh quẩn, những nhớ nhung lạ lẫm
Đêm bên ấy khô cằn vì gió cát
Kăng gu ru rủ rỉ mé bìa rừng
Anh lang thang nhả khói thuốc lừng khừng
Rồi đổ tội:nhớ em, đêm thức trắng
Ngày bên ấy chẳng như đây : rất ngắn
Nên đêm dài em độc thoại riêng em
Thèm một cơn gió nóng ngóng bên thềm
Để hong khô hoen mi em sũng ướt
Gởi đến anh dòng thơ tình vẽ muộn
Dẫu cách nhau đến nửa quả địa cầu.......