Sóng tình


Trên mặt nước thả hồn theo bọt sóng
Đợt sóng tình trôi dạt vào bến hoang
Nơi xa xăm mơ đến cửa thiên đàng
Tình như sóng cuộn tròn trên mặt nước

Đường vào yêu vẫn còn nhiều mơ ước
Như lời ru êm ả tựa áng mây
Mảnh ân tình ngây ngất thoáng men say
Đưa ta đến một khung trời hoang vắng

Ở nơi đó tâm hồn như chìm lắng
Mộng thiên đường hay mộng mị trần gian
Sóng dạt dào như giấc ngủ miên man
Dẫn đưa nhau vào thiền đàng tình ái

Sóng tình yêu phải chăng là huyền thoại
Chợt vỗ về theo bọt nước cuốn đi
Nơi trùng dương theo sóng vỗ thầm thì
Đã tan loãng không còn là vĩnh cửu

Có còn chăng là những gì hiện hữu
Ước mơ nào với được ở tầm tay
Hạnh phúc nào còn có được hôm nay
Đừng mơ mộng viễn vông theo đợt sóng

Có đôi lúc dường như còn trông ngóng
Những mối tình xa khuất thuở mộng mơ
Những hứa hẹn xa xưa tự bao giờ
Hãy để nó trôi dần theo dòng nước


9/7/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả