Miên man
Những vần thơ lén đi vào giấc mộng
Để chuyện tình thêm đậm nghĩa yêu đương
Trong giấc mơ em nhìn thấy thiên đường
Đang rộng mở đón em vào tình ái
Những lời thương dấu yêu còn vướng lại
Vẫn mơ màng như gió thoảng nhẹ bay
Khiến cho lòng quyện lẫn với gió mây
Đem nhung nhớ vào dòng đời phiêu lãng
Bài thơ tình âm vang đầy lãng mạn
Ru hồn người trong mộng đẹp khó quên
Đem mộng mơ gói trọn cả nỗi niềm
Đừng tan loãng khi giật mình thức giấc
Ước mong sao mơ trở thành sự thật
Cho cuộc đời ước vọng chẳng tàn phai
Mãi dấu yêu như mộng tưởng đêm dài
Còn tồn tại đừng bao giờ tan biến
Nhưng loài người vẫn mãi hoài hiện diện
Giữa cuộc đời nhiều bão tố phong ba
Niềm ưu tư vẫn chưa thể xoá nhoà
Đời vẫn mãi là giấc mơ mộng tưởng
9/7/02