Ai Chờ Đợi Ai


Sáng nay trời bước vào xuân
Tim nghe nhung nhớ vạn lần trong tim
Mắt buồn đẫm lệ sương đêm
Thương sao, thương quá ! Môi mềm - Ướt môi !

Chiều chiều ngắm áng mây trôi
Lòng thì thầm hỏi: “người ơi ... phương nào ?”
Em nơi này, nhớ biết bao !
Hoa rơi, lá rụng, thương đau vào hồn

Tháng ba ! Trời đổ mưa tuôn
Giọt dài, giọt vắn, giọt hờn, giọt yêu
Yêu chi ! Lòng vẫn cô liêu
Yêu chi ! Tình vẫn buồn hiu hiu - Buồn !

Nhớ thương – Thương nhớ nào hơn
Vùi vào thơ, ướp cô đơn .... Thẫn thờ !
Bóng tình là bóng tình mơ
Ai mong Ai đợi ?! Ai chờ Đợi Ai ?!


19.03.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả