Lạc Lối

Ta lạc lối tìm bờ môi nóng bỏng
Trong đêm thâu nghe buốt giá trong lòng
Cõi hoang vu tê tái giữa đồi thông
Nhặt chiếc lá tìm mùi hương xưa cũ

Ta lạc lối tìm vòng tay âu yếm
Chung quanh ta những dấu vết phai tàn
Đường quanh co chưa đủ những trái ngang
Viên đá sõi chợt buồn hiu im lặng

Ta lạc lối tìm bờ mi khép kín
Kiếp đam mê tê tái đã lâu rồi
Ánh trăng thưa vàng vỏ chiếu đơn côi
Một chiếc bóng im lìm tìm quên lãng

Ta lạc lối tìm người tình tri kỷ
Những âm vang tiếng thở vắn than dài
Một linh hồn vưà nhỏ lệ liêu trai
Ôi đau xót cho người tình mộng mị

Ta lạc lối tìm ngày mai chưa đến
Bước vòng quanh dĩ vãng vẫn hiện về
Chẳng còn ai trong ngày tháng lê thê
Chợt thầm hỏi: ta còn hay đã mất ?

Ta lac lối mưa vẫn rơi tầm tả
Ướt vai gầy người em gái dấu yêu
Tình đôi ta chợt khoảnh khắc đìu hiu
Ta trả lại những tháng ngày lạc lối




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả