người hỡi! - có hay ?

như nhớ lắm! - người dưng, ơi nhớ!
đan nụ cười, vòng tay nối - sợ quên
sợ ước mơ ngày mai vụn, vỡ
ngàn ngôi sao - một kiếp, không thành!

anh rồi sẽ quay lưng làm người lạ (?)
em sống trong thơ - trang điểm cuộc đời
khép niềm riêng, ru tim hồng hóa đá
ru một đời, một người . Chỉ người thôi!

anh rồi sẽ quên ngày yêu cũ (?)
em gom kỷ niệm - cất làm riêng
nỗi niềm phơi trên từng khuôn chữ
ngọt, đắng, anh - chia sớt buồn, phiền

anh rồi sẽ trong tay người ấy (?)
hạnh phúc em về, nước mắt rơi
nghiêng vai, trăm năm - tìm không thấy
nghiêng vai, xa lạ ... ơi một người!

như nhớ lắm! - người dưng, ơi nhớ!
lại sợ mai, tình vỗ cánh bay
thương, đem giấu vào ngăn tim nhỏ
thương thêm . Ơi ... người hỡi có hay ?

có hay ... bên này kết đan nỗi nhớ
ngày nối ngày chồng chất cộng, nhân lên ...

March 20/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả