Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đọng Lại

Bao buổi hao mòn ướp ủ ê
Cầy sới tái tê riêng mảnh sầu
Khép đôi chân mỏi nơi góc lạ
Kéo nốt nửa đời cõi u mê

Đôi lúc muốn làm kẻ ngô nghê
Quên những đam mê của thuở nào
Con chim từ độ đôi cánh gẫy
Gác mỏ kéo dài kiếp lê thê

Chưa dứt nợ người sao chán chê
Sao nỡ bỏ bê canh bạc đời
Hỏi ...thôi cứ hỏi nhưng không đợi
Một tiếng trả lời chỉ tái tê

nhớ mãi một chiều trên con đê
Người cứ vân vê vạt áo nhầu
Cúi đầu ... mắt liếc cười mim mỉm
Ôi nét ngọt ngào em gái quê

Thôi hết không còn ai rủ rê
Những cảnh nhiêu khê cũng bạc mầu
Nhiều đêm thức giấc còn đọng lại
Kỷ niệm mập mờ trong cơn mê

03/19/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả