DỌC MIỀN CHIÊM BAO



Em là một cõi Thơ anh
chắt chiu từng chữ ấm nồng gọi nhau
mời tình một bữa trầu cau
trải thơ lên đỉnh tình sầu gọi mơ

Em là một giấc Tình anh
gối thân mộng ngủ đọng vành môi duyên
xôn xao bến đợi neo thuyền
buông xa buồm lộng vọng miền gió trăng


Em là nửa trái Tim anh
chậm nhanh cùng nhịp chạy quanh vòng tình
nhớ thương hồng giọt bình minh
trôi qua năm tháng nợ tình cưu mang

Em là một nửa hồn anh
đêm ôm mộng ngủ , ngày quanh quẩn tìm
đem tình cất giữa tịnh yên
mãi còn xao xuyến dọc miền chiêm bao .



200304




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả