XUÂN BÉ THƠ
Em sẽ tìm đâu mùa Xuân mắt sáng
Ta nghe lòng năm tháng nặng niềm đau
Quê hương ơi , bao mắt trẻ rưng sầu
Trong mất mát , dãi dầu thân vất vả
Ta vẫn đến cùng em đời xứ lạ
Vẫn hằng trao thương mến dạ chân tình
Mắt lệ tuôn nhìn em kiếp điêu linh
Bàn tay nhỏ ta hận mình bất lực
Gởi về em từng nhịp tim thổn thức
Hạt gạo mềm , bánh kẹo lúc Xuân sang
Hãy lau khô đôi mắt lệ ngỡ nga`ng
Thân côi cút mùa Xuân tràn đau xót
Gởi về em chút niềm vui bất chợt
Chút ấm nồng trong gió bấc mưa sa
Gởi về em...Ta tiếng khóc vỡ òa
Xuân của bé...xót xa đời bất hạnh...