Huyền thoại con Ốc nhỏ
nhờ một ngày đáy biển trở mình
co ốc nhỏ vượt rong chạy thoát
lăn tròn , cứ lăn tròn theo sóng
ngoi mình lên gặp ánh mặt trời
lỡ một bữa gió xoay chiều thổi
đẩy ốc vào bãi cát chân đời
đất loang lổ chỗ bồi chỗ thấp
ốc lăn tròn xuống giốc trầm ưu
*
tôi nhặt ốc từ trong cát sỏi
chỉ hướng trời cho ốc ngắm trăng
chỉ hướng biển ốc nhìn sóng vỗ
rồi ru tôi và ốc ngủ yên
khi trở giấc ốc vừa thoát xác
thân ngoài đời hồn nhập vào tôi
nên mỗi lúc trăng tròn biển lặng
tôi chèo thuyền đưa ốc ra khơi
theo nhịp vỗ của từng cơn sóng
tôi bồi hồi và ốc nôn nao
trong mênh mông biển trời thăm thẳm
nghe trầm vang tiếng ốc rì rào !
120304