MỘT KIẾP TÔI THƠ
đứng trên đất - gặp Tôi và Bóng
đi giữa đời - thấy Sóng và Thơ
đùa chơi với Sóng thân chìm lỉm
ngóc đầu lên chụp cái phao Thơ
Sóng xé Tôi trăm ngàn mảnh vụn
Thơ vá đời muôn vết ngược xuôi
bung đứt chỉ đời Thơ mưng mủ
ghìm cơn đau vãi giấc mơ hoang
còn một chút hồn bay khập khễnh
dạo chân rừng tìm dấu hôn xưa
ngỡ tình chết sau mùa luân vũ
đâu thể nào trăng hoá xác em
tin như Bóng , không tin như Sóng
chập choạng đời lạnh cóng thân Thơ
đề trước mộ thời gian mấy chữ
vay trả yên một kiếp Tôi Thơ .
150304