TÔI TÌM TÔI

Tôi tìm tôi
giữa thời Nhật Nguyệt
chiều
Mẹ ru kinh
đêm
Cha ngủ lạc nguồn
khó nhọc ấu thơ
cồn cào da thịt
hạt lúa sông Đà
mặn đắng mồ hôi !

Tôi tìm tôi
giữa thời khánh kiệt
tiếng khóc trẻ thơ
chảy tràn trên đất
những khúc tình ca
rơi chỗ trống không
người dắt dìu người
đi tìm cuộc sống !

Tôi tìm tôi
qua dòng chiến sử
vết đạn cày
thâm tím thịt da
tiếng bom nổ
nung vàng cây cỏ
giòng máu nào
đọng dấu chân qua ?

Tôi tìm tôi
Đất , Người bỗng lạ
ngô , lúa nào
xanh chữ quê hương
tiếng cười nào
ôm tôi mà khóc
trầm hương nào
vọng tiếng Cha , Ông ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả