Hương Quê Nội

Hương đồng xanh hay hương đồng nội
em gọi anh về với gió trăng
Gió của núi sông quê vời vợi
Trăng nhủ vàng thuở mới yêu thương

Bỗng xa lắc ngoài tầm tay với
biết bao giờ gặp lại cố nhân
chỉ còn biết tự mình hỏi , nói
gởi lời vào trăng, gió - tình,ân.

Nhớ rất nhớ hương chiều quê Nội
giấc ngủ mơ hương bưởi,hương cau
mơ cả bàn chân em bước vội
qua cầu ao , nghiêng nón chào anh

Là thế đó lúc tình mới ngỏ
vẫn còn nồng trong gió trong trăng
dẫu năm tháng chất chồng mấy độ
vẫn thơm mùi hoa cỏ năm xưa.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả