người hỡi người ơi
người hỡi người ơi hãy về trong huyết quản
nghe máu hồng đang luân chuyển trong thân
sao nhẫn tâm buông bỏ một tấm lòng
không thương xót những phận đời khổ nhục !
người hỡi người ơi hãy về với trái tim
trong nhịp đập đã khô dần cảm xúc
trước những mảnh đời uất u bi thảm
họ là con , là cháu của chúng ta
người hỡi người ơi hãy về trong nước mắt
chảy cuộn cuồn trên mảnh đất Việt Nam
chiến tranh qua vẫn còn đó điêu tàn
vẫn còn đó biết bao đời cơ cực
người hỡi người ơi hãy về cùng thao thức
giữa tiếng gào la kêu rú thất thanh
khi con cháu ta đang bị bạo hành
nát thân xác giữa chợ người hoan lạc
người hỡi người ơi hãy về trong bi đát
những trẻ thơ bị ép buộc bán thân
cho những người đang mất trí vô tâm
cười hô hố hưởng thụ giòng trinh tiết
người hỡi người ơi hãy về với lương tâm
hãy ngăn chặn những con người dạ thú
ngưng vui chơi trên thân xác trẻ thơ
ngưng hưởng thụ trên gia tài bằng máu
người hỡi người ơi hãy xóa lời tủi nhục
vì Dân Tộc ,vì Giòng Giống Việt Nam
vì Tương Lai, vì Văn Hóa ngàn năm
gióng tiếng chuông chung gọi mời Tri Thức.