Lâu Rồi Không Gặp



Lâu Rồi Không Gặp

Lâu rồi mình chẳng gặp
Em có còn dễ thương
Trái tim có bình thường
Hay đã có hình tượng

Tình yêu em có vướng
Ðôi mắt xanh còn mơ
Trái tim có thẫn thờ
Khi trời thu lá rụng

Lâu rồi em đi đứng
Học hành hiện thế nào ?
Nước da có xanh xao ?
Tóc dài hay cắt ngắn ?

Em vẫn còn xinh xắn
Nụ cười vẫn tươi xinh
Như ngày xưa chúng mình
Cười đùa chạy nghịch nước

Giá mà như nguyện ước
Tim em thành kính gương
Trong chuỗi ngày bình thường
Anh nhìn anh trong đó

A người tình tuổi nhỏ
Chưa ngỏ chỉ thương thầm
Hôm nay trời râm râm
Nhớ người sao nhớ quá!

Em, kính hoa vạn hoá
Hãy nhìn trong tim anh
Hình em chuỗi ngày xanh
Dịu dàng màu áo trắng

Nguyên Ðỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả