Đừng trách
Đừng trách ta " sinh-lầm-thế-kỷ "
thế kỷ nào cũng có nỗi đau riêng
hãy dấn bước với lòng hoan hỷ
sẽ thấy đời thú vị biết bao nhiêu
đời vẫn còn nhiều chỗ để ta yêu
đây cây ,cỏ ; kìa núi,đồi,sông ,biển
đây bạn ta,và đây nữa -người yêu
bình minh đẹp,mà hòang hôn cũng đẹp
cứ vui đi,năm tháng chẳng còn nhiếu
khi ta ngã,người yêu ta đỡ dậy
khi ta buồn,đã có bạn bè vui
Xin gửi Bạn chút hồn nhiên lá cỏ
rượu đời vui,hãy uống cạn ly đầy
rồi rảo bước trong những ngày vui mới
cứ vậy mà đi sẽ thấy yêu đời.