NGHE GIÓ
ở đâu sao gió lại về đây
kể chuyện xa xôi chuyện những ngày
tóc hãy còn xanh, môi còn thắm
mặt còn tận mặt tay cầm tay
ở xa xôi lắm gió vừa qua
có kẻ tha phương nhớ quê nhà
nhớ những con đường đi quen thuộc
nhớ thầm thầm nhớ người dưng xa
những tiếng nỉ non chuyện rất buồn
gió thì thầm mãi chuyện yêu đương
giữa canh khuya vắng canh khuya vắng
gió khóc hay ta giọt sầu tuôn
lặng nghe gió nói nặng sầu thương
hỡi khách thi ca bạn của buồn
mang chi một kiếp tình phiêu lãng
một người không hẹn trọn đời vương
gió vẫn luôn là gió bốn phương
người dưng xa xứ với bao buồn
có khi nao hiểu niềm tâm sự
của người tri kỷ những đe^m trường ......
một chút tình si một kiếp vương
(TÌNH KHÚC TDK)
NGUYỆT MINH
21/03/2004