KHÓC THÁNG TƯ
Tôi đang khóc - Tháng Tư và nỗi nhớ
ba-mươi-năm còn vọng tiếng bi thương
như còn tươi vết máu đọng bên đường
còn lảnh lót tiếng bé gào bi thảm
Tôi đang khóc - Tháng Tư ngồi nhớ bạn
tao còn đây , thân xác chúng mày đâu ?
ba-mươi - năm cây cỏ mọc trên đầu
vẫn đau nhức dù thịt xương rã mục
Tôi đang khóc - với Tháng Tư cơ cực
người dìu người đi giữa những tang thương
niềm tin yêu rơi vụn vỡ trên đường
nặng một kiếp - buồn thương và nước mắt
Tôi đang khóc - một Tháng Tư trầm mặc
tưởng niệm Người và tưởng niệm Quê Hương
tưởng niệm chính tôi giữa cõi vô thường
đeo đẳng nỗi đau trong từng khỏanh khắc
Tôi đang khóc - Tháng Tư tôi có mặt
như một chứng nhân , như một nạn nhân
lịch sử còn những dấu ấn băn khoăn
nhưng mất mác đã nghìn lần có thật
Tôi đang khóc - không do lòng oán hận
mà chỉ vì quá nhớ , quá thương thôi
tang tóc khổ đau dẫu đã xa rồi
Tôi vẫn khóc khi nhớ về dĩ vãng
Tháng Tư Đen - Nhớ gì không hỡi bạn
Có thể nảo bạn cùng khóc với tôi !