Yêu và Sầu

Nan giải cho Ta một chữ sầu ?
Kiếp Người sao tránh hết thương đau ...
Dẫu yêu hay hận rồi qua hết ....
Đời có phong ba, mộng mới giàu !

Tình chứa ưu tư chứa ngọt ngào ,
Chứa nhiều êm ả ,lắm lao đao ,
Vượt qua Bể Ái không chua xót ,
Mà thoát cơn mê mới tự hào !

Tình còn chứa cả nghĩa thanh cao ,
Mở rộng tim yêu hướng thẳng vào :
Yêu luôn Nhân loại và Hoa Cỏ ....
Đời sẽ thăng hoa hóa nhiệm mầu !

Hạnh phúc tìm đâu ở trên cao ,
Đại dương cơn sóng vẫn tuôn trào ,
Yêu Người nên phải hy sinh đấy ....
Như Dã Tràng kia đã có sao ?

Dẫu biết thê lương biết phải Sầu ,
Cõi lòng thanh thản sẽ quên mau ,
Như loài hoa quý trong Nhân thế ,
Giữa chốn bùn nhơ vẫn giữ màu !(*)

(*)Hoa Sen




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả