CHỮ THƯƠNG ANH GỞI
Anh gởi cho em một chữ thương
Cho em đêm vắng phải buồn vương
Chữ thương anh gởi luôn trìu mến
Dù cách hai phương đứa mỗi đường
Anh gởi về em một bến mơ
Cho em khắc khoải đợi trông chờ
Ngày qua tháng lại hoài mong nhớ
Một chút ân tình dệt ý thơ
Ta chẳng trao nhau lời hẹn hò
Chẳng cần bà nguyệt với ông tơ
Gặp nhau thoáng chốc rồi lưu luyến
Rồi mộng không thành phải ngẫn ngơ
Em gởi cho anh lời nguyện cầu
Cuộc đời đẹp mãi chẳng buồn đau
Trăm năm mình chẳng nên duyên nợ
Nhưng mãi tình anh cứ khắc sâu
03/21/04