TỰ TÌNH KHÚC CHO ANH

Dù viết cho anh hàng vạn lời
Không bằng chữ nhớ chẳng hề vơi
Tâm tư gói trọn từng đêm vắng
Ấp ủ hương nồng thấm lệ rơi

Tình khúc cho anh thật đậm đà
Mang từng nét bút thật kiêu sa
Từng trang đậm nét lời bay bướm
Gói trọn bằng hai chữ thiết tha

Em viết cho anh chữ đợi chờ
Dù rằng gặp gỡ chỉ trong mơ
Yêu thương hai chữ là hoài vọng
Sao mãi lòng mình cứ ngẫn ngơ

Em viết tên anh lên trái tim
Để thôi ray rứt bởi đi tìm
Ngàn năm in dấu không phai nhạt
Để mãi trong lòng nỗi dịu êm

Hãy đón nha anh chớ hững hờ
Đừng mang cay đắng mãi vào thơ
Cho em ray rứt hoài không đến
Cho cuộc tình mình như ước mơ

03/21/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả