ngu ngơ vậy thôi

có lẽ
vì ai đẹp nên lòng ta mến
vì ai hiền nên ta nhớ nhung
có biết đâu khi đời thêm tuổi
mới hay mình ngu ngơ vậy thôi

ôi chẳng hiểu tình yêu ta là gì
mà ai xa như cụm mây trắng
vời vợi nhìn, vời vợi chờ mong
khát khao hóa ta thành cơn nắng

nắng !!!

ta vẫn còn ngu ngơ
dù đời ta thêm tuổi,
ta chỉ bớt dại thơ
biết mình ngu ngơ đã

song vẫn thế
ta mù mờ về sự thật của tình yêu

tình yêu là gì ?
là cơn nắng khát khao
mà mây trắng chẳng bao giờ mưa rào
phải không em ?


21.03.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả