MÙA THU TRONG XÓT XA
phải chăng anh mùa thu xưa thổn thức
khúc tang thương khi mộng vỡ lệ tràn
anh đã viết bao nhiêu lời trung thực
trong những lời em đọc ở trong thư
mùa thu trước mang theo bao nỗi nhớ
dịu dàng sao mà -dau buốt tâm cang
làm vụn vỡ cả thiên đường diễm lệ
bằng thủy tinh trên bãi cát đợi chờ
em cũng khóc âm thầm và nức nở
theo mùa thu thầm lặng -dến rồi đi
lời nguyện ước dưới trăng là nấm mộ
chôn chặt đời trinh nữ với tình khờ
em ra đi đoạn trường anh gánh chịu ?
lời thốt lời thêm khó hiểu vu vơ
ôi con gái vốn bị đời -dàm tiếu
cuộc tình tan ai vướng nỗi sầu mang ?
phải chăng anh suốt kiếp chịu bẻ bàng
thương với nhớ cuộc tình trong quá khứ ....
(TÌNH KHÚC KTP)
TK
22/03/2004