THÔNG ĐIỆP KHÔNG LỜI

Anh mãi muôn đời làm gã ngu ngơ
giữa phố chợ đi tìm em gái nhỏ
và bất chợt thấy mình thông minh đó
khi vô tình anh biết làm thơ

Anh tình cờ là một kẻ khó khăn
đi theo sát một người anh mến
nhìn nàng cười xinh sao răng khểnh
ghét vô cùng nàng cười với ai kia

Anh dứng bên này ngắm em bên kia
thầm mơ ước một điều em không biết
chiều tan học những chiều dài giống hệt
anh theo sau cho em khúc khích cười

Anh phải không, em cười anh phải không ?
anh lo sợ cuống cuồng nhìn sau trước
không có ai ngoài một mình anh hết
em nhìn anh và lại cứ cười

thông điệp không lời sao anh lại rất vui
em có biết trái tim anh thổn thức
nhịp tăng nhịp rộn vang lồng ngực
và anh biết đó là -diều duy nhất

lúc yêu em và lúc được em yêu

22/03/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả