còn vương ngày xưa *

lại đến tháng tư
chút buồn kỷ niệm
như gió tàn đông
còn chưa đủ lạnh
như cơn mưa hạ
chưa thắm vườn hồng

tháng tư! tháng tư!
còn vương sót lại
xác pháo ngày mai
xác hoa phượng đỏ
còn vương! còn vương ...

...

tháng tư! bao lần tháng tư ơi
con số không nhiều, đã ít sao
dù lòng chung nặng. Riêng, còn vướng
một tháng tư kia, tháng điếng hồn

tháng tư sơ khởi, tháng vùi chôn
năm canh trăn trở, khóc dỡ cười
chẳng biết vui buồn, hỡi tháng tư ?!
tháng tư lận đận, ai - tiếc nuối

tháng tư lui - đến - khóc hận gì
cũng chỉ tháng tư xưa - yên ấm
và tháng tư nay - đã ấm êm?
và tháng tư sau - Em dám nghĩ ?!

03.22.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả