Sóng, Biển Pha-Lê Vỡ -


Hôm tình lạc ở động chân khe
Em ngoắt gió đi, thả tóc về
Anh đuối sóng ngòi lên mặt giận
Tình lầu bầu nói chẳng ai nghe

Hôm tình sa ở vực hôn mê
Em cắc cớ mưa giăng mắt về
Anh giữa đuờng bơi lên mặc cả
Tình chìm xuống đáy biển pha lê

Hôm tình rời rạc ngón bàn tay
Em bỏ thời gian khổ mặt ngày
Anh nhốt màn đêm vào ngục tối
Tình nung lửa cạn, khói ung dài

Hôm ta sa buớc ở rừng sâu
Là thế nhân còn thân thể đau
Buồn rũ ruợi nhưng thuờng mặc cả
Tình luờm mắt lại vẫn tìm nhau ..


Sep.09.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả