Hỏi

Em hỏi sóng từ ngàn năm của biển
Yêu phải chăng là lưu luyến, đợi chờ?
Sóng loanh quanh thẹn thùng rồi tan biến
Để lại bờ cát trắng những dòng thơ

Em hỏi gió trên đỉnh đồi xa tít
Yêu phải chăng là quấn quít chẳng rời?
Gió mắc cở trả lời rằng không biết
Kéo mây ngàn dong ruổi cuộc dạo chơi

Em hỏi nắng nghiêng mình trên nhánh lá
Yêu phải chăng là tất cả vui buồn?
Nắng chớp mắt nhìn màu chiều êm ả
Lá thì thầm ru giấc ngủ đầu xuân

Em hỏi anh khi đôi mình hò hẹn
Yêu phải chăng là câu chuyện của lòng?
Trong mắt anh có màu xanh của biển
Mây êm đềm và trời đất mênh mông

Anh không trả lời em bằng tiếng sóng
Bởi sóng sẽ tan, cát trắng sẽ buồn
Anh không trả lời em bằng màu nắng
Bởi nắng sẽ tàn, lá sẽ cô đơn

Anh trả lời em bằng vòng tay trọn
Giữ lại cho nhau đưa đón ban đầu
Anh trả lời em bằng bờ môi nóng
Nụ hôn ngọt ngào ghé xuống thật lâu...

032204




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả