GIỌT TÌNH
em muốn giọt tình anh
tuôn chảy mãi trong em
chảy vô cùng vô tận
lên ngút đỉnh yêu thương
em muốn giọt tình anh
trong từng tế bào em
máu ngược xuôi vội vã
trong dòng chảy miên trường
em muốn giọt tình anh
đốt nóng con tim em
cho hồn em chín rụng
vào giữa dòng thơ anh
em muốn giọt tình anh
làm vỡ tung cả em
nhấn chìm cơn vật vã
tan rã suốt ngày đêm
em muốn giọt tình anh
tạo mầm sống trong em
theo nắng hồng vượt dậy
trong suốt đời ru êm
anh ơi ! những giọt tình
chảy suốt dòng thơ anh
nhận đời em chìm khuất
trong sóng lòng long lanh
em muốn uống cạn cùng
những giọt tình anh trao
cong người trên thác đổ
ghì ôm lời chiêm bao .