yêu nhau hoài, tình ơi...
cười, xôn xao hoa nắng
nghe mùa xuân chuyển mình
nụ hôn, hồn ngơ ngẩn
thẹn thùng làn môi xinh
men yêu thương rớt lại
mênh mông trong sóng tình
chiều dễ thương biết mấy
tặng nhau làm niềm tin
yêu, như tim ước muốn
tình, đẹp trăng đêm rằm
tháng ngày thêm thắm đượm
những hẹn hò ái ân
cất tiếng cùng với gió
ngân điệp khúc yêu đời
giữ trong ngăn tim đỏ
bóng hình một người thôi
nụ hôn, hồn ngơ ngẩn
là... yêu anh rất nhiều
gởi vào trang giấy trắng
mối tình nồng chắt chiu
gọi tên nhau, anh nhé
gọi tên nhau, trong đời
yêu nhau hoài, anh nhé
yêu nhau hoài, tình ơi...
032104