Những Vì Sao Đêm

Đêm, có những vì sao rơi vào mắt
Qua ánh nhìn, gợi tiềm thức trăm năm
Đêm, huyền diệu đời không còn chia cách
Lay khẽ khàng hơi thở của ái ân

Suối đâu đó mà thì thầm, róc rách
Chảy qua chưa những động mạch khát thèm
Hai cánh tay khép vòng, ôm ngà ngọc
Ta say vùi trên đôi cánh môi em

Gió nhè nhẹ hay hồn ta chới với
Đưa nhau đi về tới cõi xa nào
Sương có xuống cũng đâu còn lạc lối
Suốt đêm dài du lãng với chiêm bao

Khăn áo mỏng cần gì em phải đắp
Cứ để mây về vướng vít chỗ nằm
Vùng trái cấm thơm tho đang mời mọc
Ta thèm thuồng để lại những vết răng

Cắn vào em tận đường tơ, kẽ tóc
Cấy yêu thương qua ngõ ngách tâm hồn
Những vì sao trên bầu trời lạc mất
Lấp lánh đời, huyễn hoặc nét mi cong

Đêm ghi dấu thay những lời đính ước
Xin nợ em đến suốt kiếp, trọn đời
Đem hai nửa quyện vào nhau làm một
Sẽ chẳng còn nghi ngại chuyện chia phôi

Đêm, ta phủ lên em màu đắm đuối
Đốt đôi tim từng nhịp gọi nồng nàn
Những vì sao từ thiên đường vời vợi
Ta hái về thắp sáng một dung nhan...

03-22-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả