Xuân Lạc Ðào Hoa Thôn
Nắng trãi vườn mơ, mở lối vào ,
Hoa Ðào đưa bước ,Én Xuân chao ,
Dăm gian ngói đỏ quanh Non biếc ,
Một Thuỷ Ðình xanh gốc Liễu cao ...
Khung Trời Ong -Bướm lượn bên nhau ,
Tiếng Sáo chiều Xuân réo rắt chào ,
Giai nhân yểu điệu sen thêu gót ,
Thi sĩ lời thơ đẹp biết bao !
Ðào Hoa Thôn ấy quả thanh tao ,
Mới ghé hồn nghe tựa thuở nào :
Vua Ðường lạc bước lên Cung Quảng(*)
Chén ngọc kìa Tiên đã rót trao ...
Thảm Cỏ Vườn Xuân thật ngọt ngào ,
Mây hồng như cuốn bước tiêu dao ,
Tình theo văn bút đưa hương ngát ,
Nương lối vào Thôn rợp bóng Ðào !!!
Khai Bút Ðầu Năm
(*)Ðường Minh Hoàng Du Nguyệt Ðiện