Giấc Mộng Tan
Tỉnh giấc mơ buồn lệ đắng pha ...
Trách ai hay chỉ tự trách Ta ,
Cố nhân hai chữ giờ xa quá ,
Lạc lỏng mình Ta nước mắt nhoà !!!
Đồi thông chiều vắng gió vi vu ...
Đông đến sương pha tuyết mịt mù ,
Hoàng hôn nhẹ phủ mầu hiu hắt ,
Tựa cõi lòng ta hoá hoang vu !
Đêm qua thuyền ghé bến Sông Tương ,
Đưa kẻ hành nhân lỡ bước đường ,
Trăng vàng gieo ánh thêm tâm sự !
Xui nữa hồn đơn nhói nhớ thương ...
Nhạt sầu ai dạo tiếng âm vang ,
Giữa cảnh cô liêu lệ cứ tràn ,
Bao nhiêu chua xót về giăng lối ,
Tình chết người xa...giấc mộng tan ...
Trả lại cho Người những xuyến xao ,
Những lời âu yếm thuở bên nhau ....
Thề xưa , hẹn cũ ....bao yêu dấu ...
Nhung nhớ buồn vui ....lẫn ngọt ngào !!!