Trường Tương Tư (Ngũ Khúc)
Ðoạn Một
Duyên mong manh ,
Nợ tan nhanh ...
Uyên Ương khóc mộng không thành ,
Em vẫn đợi chờ Anh ,
Tình chưa xanh ,
Lệ đã lonh lanh ,
Hẹn ước năm xưa chỉ phải đành :
Ngắm bóng Chàng .... trong tranh ....
Ðoạn Hai
Thân đơn côi
Ngóng xa xôi ...
Vàng đá đâu rồi ,chịu lẻ đôi ,
Trăng khuya lạnh bồi hồi ,
Tiếc ngậm ngùi ,
Dạ kém vui ,
Duyên cũ giờ theo nước chảy xuôi ,
Tưởng bóng sầu khôn nguôi !
Ðoạn Ba
Ăn không yên ,
Ngủ không yên ...
Tức chuyện Hai Mình phải lỡ duyên ...
Tiếng Đời lại xỏ xiên !
Bước truân chuyên ,
Bởi Hoàng Thiên ..
Tim yêu vết rạn vẫn chưa liền ...
Làm sao đến Cõi Tiên ?
Ðoạn Bốn
Phong xuy xuy ....
Tuyết phi phi ,
Cảm cảnh Ngô đề : Bạch tuyết thi ,
Quân hà cớ biệt ly ?
Tưởng thời tri ,
Tiếu hi hi ...
Trác nhản vi hà lệ thẩm mi ?
Thùy đoạn...liên lý chi !(*)
(*)Cây liền cành
Dịch Thơ :
Gió bay bay ,
Tuyết bay bay ,
Làm Thơ Vịnh tuyết ý sầu vây ,
Anh sao vội đổi thay ?
Mới vừa đây ,
Vui đắm say ,
Chớp mắt lệ buồn đẫm khăn tay !
Thương duyên đầu kém may !
Ðoạn Kết
Nhẫn chưa trao ,
Sầu chất cao ,
Người ôi ! sao khéo phụ phàng nhau ,
Khiến tim này nhói đau !
Cánh Chim chao ,
Về nơi nao ?
Từng đêm lẻ Bạn lệ tuôn trào ,
Giờ võ vàng xanh xao ....