Lòng Cha Me.

( Cho con yêu quí )

Khi con vừa mở mắt chào đời
Ba đã kề cận ở bên nôi
Mỗi lần nghe con buông tiếng khóc
Vội chạy ôm chặt lấy con rồi

Nửa đêm con giật mình thức giấc
Vội bồng lên dỗ nín mới thôi
Nhìn thấy, lòng vô cùng hạnh phúc
Mỗi khi con miệng nở nụ cười

Năm tháng dài đón đưa đi học
Mừng khôn cùng nhìn thấy con vui
Luôn kề cận khi con té vấp
Hoảng hốt lên " thiệt khổ con tôi ! "

Mỗi khi ngủ đòi ba đọc sách
Hai cha con nằm thẳng song đôi
Dựa vào truyện giảng cho một mách
Hiểu ý cha " lại nói con rồi ! "

Như bóng thổi con nay đã lớn
Nhiều bạn bè, đây đó vui chơi
Vào đại học tự lo nuôi sống
Con của ba đã trưởng thành rồi

Tuổi lớn khôn con đã biết buồn
Lo sợ thầm nào biết gì hơn
Lòng muốn hỏi nào đâu dám nói
Sợ phiền con rồi lại giận hờn

Con đâu hiểu mẹ cha người Á
Lớn bao nhiêu lòng vẫn muốn lo
Sợ con khổ, tương lai khốn khó
Đời hiểm nguy nào biết đâu dò

Có nuôi con hiểu lòng cha me.
Nghĩa nặng sâu đâu thước nào đo
Muốn đền ơn biết làm sao tra?
Cầu mẹ cha về với Phật Đà

3/20/04 2:15 am
( Một đêm buồn )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả