Dĩ vãng ... ngủ yên
Tôi nhìn em rạng rỡ
Trong màu áo cô dâu
Ôi nhớ sao là nhớ
Những ước vọng ban đầu
Đưa em sang bến sông
Dù bão nổi trong lòng
Thành tâm tôi cầu nguyện
Bến đời em bến trong
Tôi biết đời thi sĩ
Bút mực với thơ ca
Tìm tri âm tri kỷ
Như bắt ánh dương tà
Một vần thơ tôi viết
Là tiếng nói tim tôi
Tôi biết và em biết
Trong khoảng ngắn đời người
Đâu phải chỉ toàn mơ
Khi thực tại bao giờ
Cũng quay lưng ngoảnh mặt
Với kiếp tằm nhả tơ
Mưa phùn bay ... bay bay
Rồi ngày lại qua ngày
Xin ... ngủ yên dĩ vãng
Một cuộc tình từ đây
Thiên Hùng 