một chút

một chút nhớ
một chút buồn
một đoạn khúc thương
giọt nước mắt - hờn
... khi anh lỗi hẹn

một nụ hồng, long lanh ngọn nến
thắp đôi má - thẹn thùng
một nụ cười hôn làn tóc - cả không trung
... thời gian như ngừng lại

một ô pha lê - từ người ấy
thổn thức mấy đêm dài
từng mẩu tự đậm nét tên ai
... thương nhiều lắm!

một đôi nhẫn cỏ màu xanh thẳm
ơi hạnh phúc - tình ơi!
một vì sao rơi
ngây thơ, em - nguyện ước

..........

một chút ơi! - một chút
cám ơn người, tình ơi ...

March 23/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả