Niềm đau...
Lỡ làng tan vỡ - tình ta
Trăm năm khóc hận tình là khói sương
Chia đôi gãy gánh giữa đường
Lời yêu nghe đắng, câu thương chạnh lòng
Những lời chờ, đợi, nhớ, mong
Thời gian đã cuốn như dòng nước trôi
Giờ chẵng còn những bồi hồi
Tháng năm đã giết chết rồi tim tôi
Ngày xưa bím tóc chia đôi
Theo cùng mưa nắng tóc thôi còn dài
Âm thầm sầu với nắng may
Cạn chung rượu đắng, mắt cay với đời
Cõi lòng thấy quá chơi vơi
Cúi đầu, ngoảnh mặt thay lời đớn đau
Trăm năm vạn kiếp về sau
Niềm đau này mãi ép vào đáy tim
3/23/04
QM