ĐÓA HỒNG TƯỞNG NIỆM
Mỗi Tháng Tư - Một đóa Hồng tưởng niệm
gởi cho em - người yêu dấu trăm năm !
***
Rời Mặt Trận ,Anh về ngay Thành Phố
ghé nhà , Mẹ bảo : Em đi thăm anh
ra sau vườn nhìn lại mấy luống hoa
vắng chăm sóc mấy cành Hồng đang héo ..
Mỗi chiều xuống , mãi mong em : Mẹ khóc
anh quá lo lòng cũng xót xa theo
suốt mấy bữa chiều anh đến tưới hoa
mỗi bước đi , mỗi lần thương nhớ gọi
cứ chờ mãi , bốn ngày đêm tiếp nối
ngày thứ năm , Mẹ nhận được tin buồn
em đã chết vì xe vướng phải mìn
trên đường đến thăm anh ngoài Mặt Trận
sửng sốt , bàng hoàng - Mẹ ôm anh khóc
mang nặng dòng nước mắt - anh tìm em
từ Nha Trang anh trở lại Tây Nguyên
trên Đèo Phượng Hoàng , nhìn em vỡ nát
anh gục giữa lời nguyện cầu bi đát
nâng Hồn Em anh trải dọc theo Trăng
mong em yên vui trong cõi Vĩnh Hằng
gởi thương nhớ bay giữa Trời và Đất ....
***
Đến hay Đi - Những đóa Hồng vẫn đỏ
hơn ba-mươi-năm còn đó Tình Yêu
nhớ vườn hoa xưa anh tưới mỗi chiều
Em đứng đó nhìn anh cười khúc khích ...
mỗi tháng Tư về , anh tìm dấu tích
Vườn Địa Đàng lấp lánh dấu khăn tang
Anh Yêu Em - lời Thương Nhớ trăm năm
bao ngọt lịm tan giữa đời nước mắt .
230304