NHỚ TIẾNG ĐÊM QUÊ HƯƠNG .
Ngày chưa qua, đêm vội trở về đêm
Thoáng mười năm hơn ba ngàn đêm xứ lạ
Ngày bàn giao đêm luôn trong hối hả
Nắng chưa kịp hồng, đêm đã vội đen
Đêm sâu vô cùng nỗi nhớ khó quên
Đèn sáng dửng dưng ngoài ô cửa kính
Đêm xứ người xôn xao, lòng cô quạnh
Giữa bộn bề phô' xá tiếng chưa quen !
Đêm một mình, nhớ tiếng động đêm đen
Lời gió rít qua phên tre khép mở
Giọt giọt mái tranh mưa qua nhịp gõ
Tiếng dế đu đưa nhạc sáo êm đềm
Quê hương trong hồn một cõi lặng im
Vắng tiếng vạc đêm gọi bầy rời rã
Hồn gió vi vu qua ngàn kẽ lá
Tiếng ếch kêu xa ngóng đợi người về !
Tiếng đêm quê hương như vẫn còn nghe
Đêm kết gió đan mây thành khúc nhạc
Thao thức mười năm thấy mình không khác
Đêm xa quê thèm cả tiếng côn trùng !
Đêm sắp hết rồi sao cứ mãi bâng khuâng ??? /
TRẦN KIÊU BẠC ( California)