Nếu ...Em ...
"Nếu nụ cười em gieo ngàn giông tố
về phủ đầy mang mưa lạnh kiếp đời ....."
anh xin được một lần hội ngộ
đẫm trong nụ cười em ...dù rét mướt em ơi ...
"Nếu em vẫn là hình bóng mùa đông
rồi theo gió đưa lạnh về cho người ...."
anh xin giữa trời dáng đứng như thông
dang tay đợi mùa đông về ru đời ...
"Nếu tóc em là trăm sợi tơ rối
Rơi xuống đời giăng, buộc, mắc lối đi"
anh xin làm loài sâu về từ bóng tối
cuộn mình trong tóc em ươm mộng tình si
"Nếu em mãi là nghìn thu lá đổ
Ủ rũ vàng, âu sầu cả đời anh"
anh xin được giam mình trong nấm mộ
bằng thu em vàng lá đổ xây thành
TH - CTL
march/24/04