Ngày Ấy
Em gởi vào thơ bao luyến thương
Về nơi đất Mẹ ngạt ngào hương
Xa phương đất khách hoài ghi nhớ
Ấm áp trong tim rất lạ thường
Ngày ấy tuổi vừa chớm mộng mơ
Ép hoa với bướm từng trang thơ
Lâng lâng sầu cảm chiều mưa đổ
Lặng lẽ trầm tư đến thẫn thờ
Ngày ấy thương yêu thoang thoảng say
Tóc dài buông xõa bờ vai gầy
Áo tơ hoa tím nền trời thắm
Xao xuyến hồn ai vương gió bay
Ngày ấy... bây chừ... xa cách xa
khung trời kỷ niệm đẹp như hoa
Dấu yêu còn đó hoài muôn thuở
Sâu đậm trong hồn....lắm thiết tha !
24.03.2004