Lời Tạ Tội Của Con Tim
Cõi mơ hồ Anh cứ đến thử xem ,
Tưới nước mắt cho chồi Yêu thêm tươi tắn ,
Hãy quên đi những gì mang cay đắng ,
Anh được gì khi thức trắng canh thâu?
Ngày Mình quen Trời lất phất Mưa Ngâu ,
Anh từng nói : Đời sao đầy Dâu Bể ,
Dẫu yêu nhau ,nhưng gần nhau đâu dể ,
Trọn Đời này Anh chẳng thể xa Em ...
Thuở say đắm đem so bì cùng thực tại ,
Mộng đã thành nay tình lại trái ngang ?
Cảnh "Đồng Sàng Dị Mộng" ái ân tan ...
Đâu phải chỉ mình Anh mang chua xót !
Đã yêu nhau xin vì nhau chia xớt ,
Những nỗi buồn và cứu vớt Đời nhau ...
Bước lở lầm ,Em gánh lấy thương đau ,
Chờ bờ vai ấm thuở nào Anh che chắn ...
Anh ơi ...giữa đêm đen sẽ tươi hồng giọt nắng ,
Dáng Trẻ khờ trong giấc ngủ ngây thơ ,
Mái ấm này sẽ bớt bơ vơ ,
Sao lại khóc ,Em chờ Anh tha thứ đấy !
(Tặng cho Người Bạn thân )